Cuối cùng, ảnh cưới chỉ là thứ để lót bếp và chặn rác!
Chuẩn bị chụp ảnh cưới là một khoảnh khắc thú vị và hạnh phúc đối với nhiều cặp đôi, đánh dấu sự khởi đầu của một tổ ấm mới. Họ thường lưu giữ những bức ảnh đẹp trong album và treo ảnh phóng to trong nhà. Tuy nhiên, với những cặp vợ chồng không còn bên nhau, những kỷ vật này có thể trở nên vô nghĩa hoặc khó chịu. Một topic trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý khi gợi ý rằng những bức ảnh lớn có thể được dùng làm lót bếp, khiến nhiều người bật cười và tạo nên một cơn sốt nhỏ trong cộng đồng.
Bức ảnh cưới lấp lánh nhưng lại rơi vào tình cảnh bi thảm khi bị dùng để che bếp, khiến chị em bàn tán sôi nổi. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho số phận của những bức ảnh cưới phải nằm bên bếp lò hay trong thùng rác. Bạn Huyền Đỗ chế lời bài hát “Sau tất cả, mình lại trở thành tấm che”, trong khi Trang Huỳnh hài hước nói đó chỉ là cách "hâm nóng tình cảm". Dũng Sĩ Diệt Mồi thì cảm động trước hành động của người chồng. Có lẽ, tấm ảnh cưới chỉ là nạn nhân của những tưởng tượng quá mức từ mọi người, khi nó bị vứt bên bếp lò, sắp sửa bị đốt.
Sau khi chia tay, kỷ vật thiêng liêng cũng theo xe rác. Nhìn các cặp đôi hạnh phúc, lòng ta xót xa. Tình yêu của anh và em kết thúc giữa đống bã mía, quá khứ vùi sâu trong bóng tối. Bức ảnh cưới lãng mạn sẽ chìm dưới đáy sông. Hôn nhân tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng việc vứt bỏ mọi dấu ấn chung thật khó khăn và đau lòng. Khi không còn tình cảm, người ta muốn tiêu hủy mọi kỷ niệm, nhưng có lẽ nên cất giữ ảnh cưới ở nơi không thấy nữa, thay vì lạnh lùng quăng vào thùng rác. Nếu định vứt kỷ vật, hãy dành một chút thời gian để nhớ lý do đã chụp ảnh cưới.
Nếu quyết định chấm dứt "tình yêu quá khứ" một cách dứt khoát, thì cũng không còn gì để nói.








Source: https://afamily.vn/sau-tat-ca-anh-cuoi-cung-chi-dung-de-lot-bep-chan-rac-ma-thoi-2016060608116159.chn